Ngày anh đi buồn ôi ghê lắm ,
Mắt lưng tròng chìm lắng đêm thâu .!
Căn nhà hoang vắng hôm sớm âu sầu ,
Biết tỏ cùng ai tình đầu dang dở …!
Không trách đâu người em tưởng nhớ ,
Mà chỉ tạo hóa để nỡ đành tâm ?
Xui khiến yêu chi bão tố âm thầm ,
Mơ màng thì thôi ôm ấp hình bóng … !
Đã xiêu lòng dìu dắt trong mộng ,
Dưới bầu trời gió lộng ngàn sao …
Dành cho em thương mến dạt dào ,
Nụ hôn ngọt ngào chiều đêm hôm đó .
Vằng vặc trăng khuya mây mờ lấp ló ,
Thấy nôn nao thấp thó bồi hồi …
Tay ôm chầm siết chặc vòng môi ,
Nghe đơ người ôi thôi nóng hổi …
Kéo hết buồm lên căng đầy bóng tối ,
Nghe đánh dồn ngập lối dâng trào …
Biển nhấp nhô ngợp sóng thuyền chao ,
Em ngất ngư tuôn nhào ảo ảnh …!
Sương mù khơi màn đêm lấp lánh ,
Tròng trành bể ái giữa cảnh mênh mông .
Thuyền tình say sưa đắm đuối trên dòng ,
Hồn bay lững lơ ra vùng hoang dại …
Biết yêu anh gặp nhiều ngang trái ,
Lỡ thương trao vụng dại nỗi lòng !
Chấp nhận theo chàng nước đục cũng trong ,
Xa mặt cách rồi đêm trông ngày ngóng …!
Để mình cô đơn tủi hờn vô vọng ,
Tâm hồn lãng mạn vui thú đau thương .!
Em không thất bại với cuộc tình trường ,
Chiếm được trái tim vương đầy lai láng !
Phương nào cách ly dưới vòm tươi sáng ,
Có nghĩ về em thân gái yếu mềm .?
Nước mắt chan hoà vắng bóng người yêu ,
Hy sinh cuộc tình cũng vì chữ ái …!
Nồng nàn thiết tha tha hồ gặt hái ,
Gặp người da diết tưởng nhớ thương đau .!
Kỷ niệm biết bao mộng đẹp ban đầu ,
Đành phải xa nhau muôn đời yêu dấu …!
Viết lại chuyện tình của thời thơ ấu ,
Mà cả cõi hồn gởi dấu con tim . .?
Bồng bột bao nhiêu ân ái đi tìm ,
Bên bờ mộng mơ chìm trong vô vọng …!
Mối tình trái ngang nào ai đưa đẩy ,
Mà sao nhớ mãi nhỏ lệ sầu đau ...!
Huế , tháng 02 năm 1982