181 / TÌNH RU VỤNG DẠI . . .

Ngẩn ngơ trên đồi thông nắng dãi ,
Trông ởm ờ oằn oại lưng cong .
Nhô lên cao vút chồng vồng ,
Đôi mắt trơ tráo lộn tròng say sưa …!

Cánh hoa tươi nhụy vừa hé nở ,
Nghe dạt dào nhịp thở cuồng mê .
Hừng lên rực nóng tứ bề ,
Hồn hoang lộng gió vỗ về nâng niu !

Em ngất ngây buồng tim ứ đọng ,
Thấy lờ đờ mơ mộng ước ao ?
Vòng tay ôm siết tuôn trào ,
Mặt hồ lai láng ào ào mưa rơi …

Ôi đẫy đà đã đời ướt lịm ,
Căng no tròn lún lím đầy hơi !
U ơ không nói nên lời ,
Hồng lên đôi má xa vời thế gian …

Anh mân mê Thiên Đàng mộng tưởng ,
Giọt lệ nào để vướng lây lan .?
Vi vu gió cuốn mây ngàn ,
Mùi hương trái cấm dịu dàng âm nhu !

Trọn hôm nay tình ru vụng dại ,
Trút mặn nồng để lại cho nhau !
Bao năm nắng hạn cơ cầu ,
Mưa tràn lũ lụt ngập sâu phủ đầy …!

Tuổi hồi xuân ngọt ngây đường cát ,
Em mơ màng cảm giác lâng lâng …!
Bay lên tột đỉnh chín tầng ,
Nỗi lòng khao khát còn ngần ngại chi …?…!

Antioch , California Ngày 29 tháng 6 năm 2016