Là thần tượng của trăm ngàn nỗi nhớ ,
Vẽ diễm kiều gợi mở đường cong .!
Đã vô tình bóp chết vạn cõi lòng ,
Một cơ thể căng mòng nhựa sống …
Gặp bước đầu tiên hồn anh phủ bóng ,
Mắt mơ hồ ước vọng chờ trông …?
Em mĩm cười lóng lánh ánh hồng ,
Tóc rối tung bay vầng mây chao động .
Sương lạnh chiều rơi lửa tình un nóng ,
Hừng hực mơ màng đốt phỏng tim yêu ?
Phừng phực dâng cao ái lực xế chiều ,
Cơ thể râm ran vòng môi cháy bỏng …
Suốt ngày leo đeo như hình với bóng ,
Sao nỡ nào chống mặt lặng thinh ?
Khổ cho ai đau đớn thất tình ,
Ngồi nhìn muôn sao một mình sầu nhớ !
Gởi cánh thư hồng thương trao bày tỏ ,
Mấy hôm nay trăn trở trong lòng …?
Chẳng hiểu ra sao rạo rực cầu mong ,
Giờ tan trường vẫy tay ngoài cổng …
Con tim dập dồn hồn bay mơ mộng ,
Nắm tay nhau khắp nẻo ruộng đồng .
Phấn khởi tâm hồn toả ấm trời đông ,
Biển động dâng trào trùng dương cuộn sóng …!
Vòng tay ôm trao môi hồng ước mọng ,
Con tim rần rật âu yếm cuồng mê !
Dưới vầng trăng treo soi bóng đêm về ,
Dạt dào đong đưa vỗ về nóng hổi …!
Hơi thở ngọt ngào tìm đường dẫn lối ,
Em say sưa bóng tối ân tình …!
Ngất ngây tràn ngập tuổi mộng xinh xinh ,
Diệu vợi biết bao tượng hình tuyệt tác …!
Chiếu sáng trời cao những vì sao lạc ,
Em u buồn bất giác lệ tuôn trào .
Lo lắng trong người cảm thấy nao nao ,
Nhìn anh thì thào yêu thương sống mãi …!…?
Có thật không trên đường bươn chải ,
Chỉ có tình này níu lại chân di …?
Đừng nghe anh đau đớn xuân thì ,
Một dạ khắc ghi đường đi trọn kiếp …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 6 năm 2016
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3