200 /. ÁI ÂN

Trên thảm cỏ xanh chiếu vầng trăng sáng ,
Cơ thể nõn nà dấp dáng đường cong .
Đang nhấp nhô hơi thở căng phồng ,
Khi cõi lòng bừng lên nồng cháy …!

Một thoáng hương lay mơ màng lấp láy ,
Ngọt mùi con gái biết mấy mê say .!
Nâng niu mơn trớn ậm ực căng đầy ,
Dạt dào ngất ngây tình xây trong mộng .

Qua miền hoang vu hầu như bay bổng ,
Mắt lờ đờ cuồng vọng khát khao .
Tay ghì chặc cứng ,hừng hực má đào ,
Em quằn quoại dâng trào đưa đẩy …!

Hơi thở dập dồn hồn lên dạo ấy ,
Trên lối mòn gió xoáy hoang vu .
Quanh co chẳng có bóng quân thù ,
Mặt mày đỏ hây sương mù vây phủ …

Anh đã trao em tình yêu cố thủ ,
Trọn con đường làm chủ thời gian .
Tung mấy tầng mây tột đỉnh ngút ngàn ,
Ầm ập con tim vô vàn tiếp nối …

Lần nhẹ êm ru hết đường trăn trối ,
Căng dạt đôi bên gỡ rối tơ lòng …
Đạn pháo lên nòng bắn vỡ hầm chông ,
Cựa quậy lung tung hành hung đột phá .

Biết nói sao đây ngày đêm tầm tả ,
Hành quân tác chiến tá lạ lưng đồi .
Chiếm đóng xong rồi không thiết đường lui ,
Bám sát lưng eo leo đèo lội suối …

Lo lắng biết bao sợ chàng sức đuối ,
Tim đường thoái thác tiến thối lưỡng nan ?
Nhưng ai đâu lại muốn quy hàng ,
Đem cả tuyệt chiêu bàng hoàng chẳng thấu …?

Mọi lứa yêu thương tình trường tối hậu ,
Âu yếm tràn trề đến tận cung trăng …
Ân ái say sưa núi lỡ non bằng
Mặc cõi trần gian chìm trong bão tới .

Đắm đuối đi em cuộc đời ngắn ngủi ,
Bỏ phí công lao nuối tiếc vô cùng .
Vạn của trong người có cũng bằng không ,
Khi đã tàn hơi còn trông chi nữa …?…!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California , ngày 25 tháng 01 năm 2016

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME