Tiếp tục những bài thơ cho tập số 3
” Tình Ai Hoang Dại “
205 / NỖI LÒNG CÔ ĐƠN
Vòng tay thiết tha choàng ân ái ,
Mơ màng giấc mộng mãi kéo dài .
Âu yếm bên nhau tình vụng dại ,
Bồng bềnh trên sóng chiếc thuyền ai ?
Bập bềnh đưa đến bến hồn say,
Ngất ngây choáng váng chén vơi đầy .
Nhấp nhô dòng sông ùn ùn chảy
Trăng mờ soi bóng dưới tầng mây .
Lơ lững lưng đồi bay tản mạn ,
Sương mù nhuộm trắng bạc không gian .
O ó ngoài đồng gà gáy sáng ,
Vầng ô xuất hiện ánh trăng tàn .
Soi sáng một vùng tia nắng mới ,
Bình minh chiếu rọi chói mặt trời .
Liễu rũ trông chờ mong ngóng đợi ,
Người về từ độ lá vàng rơi .
Biền biệt lâu rồi vùng quan ngoại ,
Ước vọng tung hoành cánh hải âu .
Vạn dặm ngàn trùng chim bay mỏi ,
Nỡ quên đành một cõi xa nhau !
Hôm tiễn chân anh vẫy tay chào ,
Trong lòng bịn rịn khổ biết bao ?
Quay về thở than đời côi cút ,
Xui chi lận đận phận má đào !
Thiếu anh bơ vơ buồn ghê lắm ,
Cô sầu một bóng chiếc giường đơn .
Gió buốt mình em thèm hơi ấm ,
Lạnh thấu tâm can ngập cõi hồn !
Ai ra đi đời em trống vắng ,
Mặn nồng say đắm được bao nhiêu ?
Đôi ngã chia ly dài đăng đẵng ,
Cách trở nhau rồi bóng tịch liêu .
Antioch , California ngày 29 tháng 01 năm 2016 .