*77 / MỘT LẦN CÁCH LY BUỒN CHI VĨNH BIỆT . . .

Thương nhớ em thời gian xưa ấy ,
Khi chúng mình biết mấy yêu đương .
Xui chi hai ngã cách đường ,
Chiều hôm lẻ bóng phố phường vắng teo …!

Ngày chia ly buồn theo nhân ảnh ,
Em đi rồi một cảnh hai quê …?
Xa xôi khó kiếm nẻo về ,
Cô đơn buồn lắm vai kề bóng câu …

Thương yêu nhau nhiệm mầu tình ái ,
Đau đớn lòng đành phải riêng côi …!
Trăng thu ngả phía sau đồi ,
Đêm dài tưởng nhớ cũng rồi biệt tăm …!

Nhất nhật bất nhìn tam thu vắng ,
Huống chi là đằng đẵng bao năm ?
Trở về dưới ánh trăng rằm ,
Tìm anh chẳng thấy cho rằng đổi thay …!…?

Xóm làng xưa hôm nay mới lạ ,
Người không còn buồn bã xa quê .
Nghe chàng vạn dặm sơn khê ,
Một mình heo hút bốn bề rừng sâu …

Nhớ nhung anh tình sầu rơi lệ ,
Trọn cuộc đời muốn để chung đôi …
Mấy năm cách biệt phương trời ,
Lòng em muôn thuở một lời cùng trao …!

Tiếc thương ai hôm nao mình đã ,
Tội cho người chẳng khá chờ lâu …?
Nữa đâu giấc mộng ban đầu ,
Chàng ơi vĩnh biệt ngọn dầu hắt hiu …!

Lại nơi xa buồn thiu phận số ,
Trên đường về nỗi khổ vây quanh !
Cuối cùng chẳng đặng bên mành ,
Hãy xin nhận lấy lòng thành em yêu …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 11 năm 2016

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME