( Hoạ theo vầng thơ " Thu Vắng Anh " của
Nữ Thi Sĩ Phạm Hoàng Oanh )
Nắng thu vàng thiếu vắng người yêu ,
Tha thướt trong mơ bóng mỹ miều …
Dáng dấp ai đi ra ngoài ngõ ,
U sầu lệ nhỏ cõi hồn xiêu …!
Nỗi bàng hoàng lẻ phận đơn côi ,
Mây bay lơ lững phía chân đồi …
Siết vòng tay em tìm môi ấm ,
Hoàng hôn trầm lắng chẳng nên lời .
Mất nhau rồi buồn chi bao nỗi ,
Tiếng chuông chùa vọng tới không trung .
Nghe vấn vương đường về vạn lối ,
Ánh trăng mờ le lói chập chùng …
Sợi tơ lòng mắc vướng mông lung ,
Lất lây trong gió chốn vô cùng …
Tìm về bên nhau niềm thương nhớ ,
Để mãi muôn đời mối tình chung …!
Men say vun quén phủ đầy vơi ,
Lưng lững trao yêu ly rượu mời .
Mến em từ lâu lòng chuốc đắng ,
Ngậm ngùi văng vẳng tiếng mưa rơi …!
Antioch,California Ngày 18 tháng 11 năm 2016