( Hoạ theo bài thơ " Không Thuộc Về Nhau "
của Nữ Thi Sĩ Vũ Thắm )
Nỡ đành chi thầm thì chua chát ,
Để cho em tan nát cõi lòng …!
Chuyện tình vấp phải long đong ,
Nào đâu mơ mộng cầu mong được gì …?
Em yêu anh tình si khờ dại ,
Nhớ thương chàng khắc khoải bi ai !
Tàn canh thức trắng đêm dài ,
Sao người ác thế chẳng hoài chi nhau …?
Tủi cho em bước đầu cách trở ,
Phụ nghĩa tình than thở chia ly .
Thì thôi giã biệt kinh kỳ ,
Âm thầm nhỏ lệ bởi vì yêu thương .
Em không trách tình trường dâu bể ,
Duyên phận mình không thể thành đôi .
Khi yêu nên sự tại trời ,
Buồn riêng một cõi nghẹn lời khổ đau …!
Giờ này đây âu sầu cách lối ,
Chẳng bao giờ đổ lỗi cho ai .?
Anh đi theo bóng hình hài ,
Đẹp cùng duyên mới mộng đời Uyên Ương …
Antioch , California Ngày 05 tháng 12 năm 2016