Thuở xa xưa một thời còn ngây dại ,
Tình học trò ngần ngại khi thấy nhau .
Ngó bâng quơ nhung nhớ trong lòng ,
Không biết nói gì chờ mong ước hẹn …
Khi tan trường lần mò qua ngõ hẻm ,
Lấp ló trộm nhìn bẽn lẽn cúi đầu .
Băn khoăn vội vã anh phải qua mau ,
Quay trở về thẩn thờ sau nhịp bước .
Ngày tới trường trên đường tha thướt ,
Dập dìu cùng em lần lượt quanh làng .
Vai kề vai chim hót tiếng ca vang ,
Xoè cánh tung tăng nhịp nhàng nhảy múa .
Qua cánh đồng xanh mượt mà sóng lúa ,
Bên lũy la ngà mát dựa trưa hè .
Thoang thoảng dịu dàng lướt dưới rặng tre ,
Tha thiết nhìn nhau lòng e rộn rã .
Ngồi vào lớp hồn bay muôn ngã ,
Vẽ yêu thương cả mấy trang tờ .
Nhật ký đầu đời của buổi ngây thơ ,
Lứa tuổi học trò mộng mơ tươi sáng .
Thời gian dần trôi mau như ngày tháng ,
Mình lớn lên mản hạn ghế nhà trường .
Xa vắng người đi nhớ nhớ thương thương ,
Đôi cánh tung cao ngàn phương bạt gió .
Để lại em yêu ngày đêm vò võ ,
Nước mắt lưng tròng lệ nhỏ canh thâu.!
Người đã ra đi sương gió đội đầu ,
Bảo vệ Giang San dãi dầu mưa nắng …
Ghi lại một thời trước năm 1975
Antioch , California Ngày 17 tháng 5 năm 1983