Gió vi vu tiếng lòng than thở ,
Nghe nức nở sầu nhớ chăng ai …!…?
Âm u chuông dóng ngân dài ,
Ôi chao áo não lộng ngoài không trung .
Trên bờ ao côn trùng văng vẳng ,
Âm thanh buồn buốt đắng tâm can .!
Người đi sương gió ngút ngàn ,
Để em khô héo muôn vàn nhớ thương …?
Nghe ù ù đêm trường nhức nhối ,
Thấy thèm thuồng nóng hổi thịt da …
Con tim khao khát chi là ,
Bàn tay trìu mến mượt mà mân mê …!
Em tái tê bên lề hoang dại ,
Như miên man anh lại vỗ về …!
Vòng tay thuồn xuống râm rê ,
Rần rần thớ thịt tứ bề cứng đơ …!
Sao anh nỡ để trông chờ ,
Đường xa vạn dặm bao giờ hồi cung ?
Những lúc sung sướng tột cùng ,
Ôi thôi chới với bão bùng khắp nơi …!
Nhớ nhung ai rã rời thân xác ,
Đêm lan tràn ngơ ngác thiếu anh ?
Còn đâu âu yếm sau mành ,
Nụ hôn đắm đuối trên vành môi em …!…?
Trời tối đen chong đèn ân ái ,
Thấy rụt rè ái ngại làm sao …?
Hình như ai nói lào xào ,
Thì thào trước ngõ ùa vào bên song …?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 8 năm 2016
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện * HOME