Hôm nay xuân đến ngọn gió sầu ,
Trời sao lạnh quá thổi về đâu ?
Có kẻ đường xa nhìn xuân tới ,
Tâm hồn hiu quạnh nỗi buồn đau .!
Thấp thoáng qua rồi ba sáu năm ,
Quê Hương cách biệt những đêm nằm .
Trăn trở mười thu đời cô vắng ,
Vạn dặm quan san chạnh cõi lòng !
Biết tỏ cùng ai niềm tha thiết ,
Xa xăm tưởng nhớ mộng mơ nhiều
Hình bóng thân thương đà cách biệt ,
Trường Tiền mấy nhịp tỏ tình yêu !…?
Nàng đến làm chi dáng mỹ miều ,
Để người đâu đó hồn phiêu diêu !
Mơ hồ canh đêm ngồi trông vọng ,
Lơ lững tung bay khói lam chiều …
Xuân đến trên vùng trời hoang lạnh lần thứ 34
Antioch California ngày 05 tháng 02 năm 2016
Tức ngày 27 tháng 12 năm Ất Mùi