Này em hỡi bên bầu trời nhung nhớ ,
Lạnh lắm không khi trở đông về …?
Mây bay vần vũ gió cuốn lê thê ,
Đêm lạnh tràn trề não nề giấc ngủ .
Dày đặc bao quanh mù sương quần tụ ,
U ám trần gian che phủ bốn bề .
Căn phòng cô đơn vắng vẻ buồn ghê ,
Trùm kín trong chăn ê chề than thở …!
Nhớ năm xưa chuyện mình gặp gỡ ,
Trao yêu thắm thiết một thuở học trò .
Mắt sượng sùng sợ sệt buồn xo .
Tình đã thương yêu âu lo ,không lẽ …
Sung sướng biết bao mỗi lần anh ghé ,
Được đi về phép nghỉ hai ba tuần .
Cầm tay nhau trên cánh đồng xuân ,
Mưa phùn lay bay vần mây quấn gió .
Em khập khừng ho hen tiếng thở ,
Cập kề nhau khắp chỗ phố phường
Thời gian không trọn nghĩa yêu đương
Lại phải xa nhau lên đường trú đóng .
Quy Nhơn biển trời xanh nổi sóng ,
Chẳng yên lòng trông ngóng miền quê .
Mơ màng nhung nhớ tha thiết trở về ,
Buồn biết sao đây đôi bề cách ngã …?
Sống tha hương cuộc đời vất vả ,
Tình cảm xa vời xứ lạ ngàn phương .
Gọi thầm tên em ấp ủ dặm trường ,
Vắng bóng yêu thương trùng dương than thở …
Chở nặng ưu phiền triền miên bể khổ ,
Mặt nước tuôn trào sóng vỗ lên cao .
Thuyền lênh đênh gió cuốn mưa rào ,
Bồng bềnh biển khơi kêu gào bão tố …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 Tháng 8 năm 2009