Thung lũng mù sương tràn thu lá úa ,
Cành cây xào xạc tua tủa núi đồi .
Ở tận phương nào từng tảng mây trôi ,
Non cao tìm bầy chim trời tung cánh .
Trên bầu âm u vầng trăng nửa mảnh ,
Mơ màng lấp lánh chiếu rọi ánh vàng .
Thương nhớ người đi ước mộng lìa tan ,
Đời chẳng màng chi tình đang hấp hối !
Khói lam chiều mù sương rẽ lối ,
Trông lững lờ gió thổi thuyền trôi .
Ai kẻ đang tâm bỏ dở xa vời ,
Anh đơn côi đường đời dong ruổi .
Cuộc tình này chắc không có tuổi ,
Yêu bao năm mộng tưởng mấy ngày ?
Dứt đoạn vì sao để lại buồn thay ,
Em vẫn ung dung nào hay ,sắt đá .!
Đông về âm u rừng xanh buốt giá ,
Hàng cây chơ vơ rủ lá Anh Đào .
Nước Hồ Xuân Hương gợn sóng lao xao ,
Bên bờ kêu than Quốc gào lẻ bạn .!
Một thời miên man vùng trời ĐàLạt ,
Yêu thương âu yếm trong giấc mộng vàng .?
Bão dập dồn vùng cát trắng âm vang ,
Nhớ nhung em tình tan đổ vỡ …
Ai phụ chăng chuyện mình muôn thuở ,
Nghe rì rào than thở tiếng thông reo
Hồn cô đơn lưng lững ở truông đèo .!
Thôi hết rồi tình theo đà mất dạng ?
Biển rộng bao la dã tràng xe cát ,
Sóng phủ bờ tan tác giữa ngàn khơi .!
Bội ước cưu mang trôi nổi dòng đời ,
Rồi sẽ về đâu phương trời bạt gió …?…!
Hởi người yêu , giữa rừng hoang lá đổ ,
Chim kêu khan cổ tha thiết buồn ghê !
Mỏi cánh bay xa thất hướng lạc về ,
Đôi ngả chia ly trăng kề khuất núi …!
Cuộc tình bay xa người ta đành khổ
Huế , Tháng 2 năm 1980