Quê nghèo sương lạnh xuống hoàng hôn ,
Tiếng kêu ơi ới ở bên cồn .
Trai gái trẻ già đang vội vã ,
Cùng nhau lũ lượt về cuối thôn .
Nắng nhạt mờ phai vầng mây tím ,
Hiu hiu gió thổi ở chân đồi.
Lam chiều ngất ngưỡng mờ che kín ,
Bồng bềnh lưng lững mịt mù khơi .
Tiếng gà tục tác sau chuồng heo ,
Nhởn nhơ đùa cợt mấy con mèo .
Cả nhà chuẩn bị chiều cơm tối ,
Quây quần sum họp ngọn lắc leo .
Bóng trăng vằng vặc chiếu sân nhà ,
Tiếng cười huyên náo thấy vui ra .
Hương quê nồng thắm tình rơm rạ ,
Vợ chồng con cái mộng tình ta .
Có gì đẹp bằng miền quê cha.
Trăng rằm soi sáng bóng lượt là ,
Tuổi trẻ thơm tho mùi lúa chín
Yêu nhau thắm thiết tình mặn mà …
Xa miền nắng ấm đã lâu rồi ,
Quặn lòng xao xuyến mãi không thôi .
Hình bóng yêu thương trông mù mịt ,
Mẹ già khuất bóng phía chân trời .!
Cuộc sống lưu đày như tạm bợ ,
Mang thân sống gởi nửa kiếp hờ …
Vợ con thương ơi đêm nức nỡ ,
Nào là yêu mến mối tình thơ …!
Xa mặt cách lòng ai tưởng nhớ …
Tình nghĩa ô hay ai đợi chờ ?
Đã chuốc thân côi đành vắng số ,
Một mình lang bạt chốn bơ vơ …
Ân hận đời tôi đã cất bước ,
Muôn ngàn nhung nhớ ở đằng sau .
Đất trời bao la niềm ao ước ,
Quê hương thăm thẳm dạ u sầu …!
Một thuở lâu rồi tình quê thắm thiết ,
Cho đến ngày cách biệt núi sông .
Ra đi thương nhớ đau lòng ,
Trông về quê mẹ mơ mòng đợi trông ...!
Concord , California Ngày 11 tháng 8 năm 1986 .