Mặt nước mênh mông chẳng thấy bờ ,
Ba chìm bảy nổi sóng nhấp nhô .
Lênh đênh màn đêm trời u tối ,
Mỏi gối phương xa ,bóng đợi chờ …!
Ở lại đơn côi buồn bao nỗi …
Cặm cụi bên con cha mẹ già .
Lam chiều ngất ngưỡng mờ sương khói .
Mơ màng thương nhớ lòng thiết tha !
Đường Tăng Bạt Hổ thường vô ra ,
Ngày xưa hai buổi trở lại nhà .
Cùng mẹ con cơm chiều đoàn tụ.
Bao nhiêu yêu mến mộng chan hòa .
Nào có ngờ đâu ai ngăn lối ,
Tình nghĩa yêu thương phải tách lià .?
Xót xa đời em cơn gió thổi ,
Hận tình ,hận nghĩa ,hận ngoài kia …!
Chuốc lấy long đong phận má đào ,
Hàng đêm côi cút buồn biết bao !
Nuốt lệ chia phôi tình phu phụ ,
Ngàn trùng mưa gió vẫn lao xao …!
Mình chàng lặn lội đội nắng mưa ,
Đông về lạnh giá tội tình chưa !
Lấy ai hôm sớm niềm an ủi ,
Có còn tưởng nhớ bóng người xưa …?
Giường đơn gối lẻ em mong nhớ ,
Một dạ thương anh mãi đợi chờ …!
Đừng phụ lòng ai làm trắc trở ,
Con mình nhỏ dại còn ngây thơ …!
Nếu có bề gì em chết thôi ,
Người ơi nhỏ lệ chỉ kêu trời …!
Ai mà biết được lòng xa đó ?
Ơn trên thương xót mối tình tôi …!
Ở hiền gặp lành em mong ước ,
Bên anh con cái được sum vầy .
Vợ chồng cùng nhau đồng sóng bước ,
Mặn nồng ân ái hồn ngất ngây …!
Ngàn trùng biệt xứ thương nhớ mẹ con em
Stockton , Ngày 12 tháng 7 năm 1983