*213 / ANH ĐI RỒI TÌNH EM MẤT HẲN

Gió vi vu mưa bay nhè nhẹ ,
Em ngậm ngùi hé suối mắt yêu .!
Khép nép bên anh bóng ngã xế chiều ,
Trên vòm trời xanh cánh diều lấp ló .

Choàng lấy đôi vai ôm lòng nức nỡ ,
Nụ hôn cuối cùng nhắc nhở cho nhau .?
Than thở chia ly cách trở âu sầu ,
Giờ phút thương đau tình sâu biệt hẳn !

Ôi xót xa , biển khơi trầm lặng ,
Mây u buồn cuộn nắng vu vơ …
Trống vắng riêng ai trong nỗi mong chờ ,
Tháng đợi ngày trông bên bờ dĩ vãng !

Anh đi rồi tình em chuốc đắng ,
Đến bao giờ thấy đặng dung nhan .
Canh khuya thức trắng lệ nhỏ hai hàng ,
Nơi phương xa bóng chàng đăng đẵng …!

Hoàng hôn xuống màn đêm thanh vắng ,
Réo rắt côn trùng văng vẳng lâm ly !
Thê lương biết mấy sau buổi phân kỳ ,
Ôm tuyệt vọng bước chân về chua chát …

Người quay lưng để lòng em tan nát ,
Níu kéo được gì đa thán chàng ơi ?
Còn chi nữa đâu quý mến cuộc đời ,
Tung cánh chim trời thuyền trôi bến vắng …!

Nguyễn Doãn Thiện

Antioch. California Ngày 13 tháng 3 năm 2016

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME