Anh xa em mây chiều lãng đãng ,
Tối xuống dần chạng vạng âm u .
Nghe xa tiếng gió vù vù ,
Sầu chi lạ rứa mịt mù trùng khơi …
Về tới nhà trời ơi sướt mướt ,
Bên ngọn đèn lạnh buốt nhìn con .
Anh đâu tê điếng cõi hồn ,
Bồn chồn lo lắng cô đơn thiếu chàng .?
Được mười năm cưu mang mình đã ,
Nghĩa đong đầy sinh hạ bầy con .
Đêm hôm nhung nhớ mỏi mòn ,
Căn nhà hiu quạnh chẳng còn thấy cha ..?
Nguyện cầu xin tình ta tồn tại ,
Mãi trông chờ vạn đại chung thân …
Thiên cơ định số có phần ,
Một lòng trọn vẹn muôn lần sắc son .
Mưa lất phất đầu non con én ,
Buồn làm sao cố nén đau thương .
Phân chia cách trở đôi đường ,
Âm thầm nhỏ lệ phố phường vắng anh !
Tủi phận mình năm canh than thở ,
Lâu lắm rồi nhắc nhở tình lang .
Hỡi ai đừng có phũ phàng
Bao năm trăn trở muôn ngàn éo le …
Thương nhớ anh ai dè biền biệt ,
Em tôn thờ da diết từng giây .
Khổ tâm thân xác hao gầy ,
Tình sâu nghĩa nặng mong ngày sóng đôi …
Nhớ lại bao năm sau ngày xa vợ con cha mẹ gia đình ...
Stockton , California ngày 04 tháng 02 Âm Lịch năm 1984