Chim di tung trời bay xa biền biệt ,
Gió dật dờ mãi miết kiếp phù du .!
Mặc cho trần ai cản lối sương mù ,
Trong cõi hư vô vù sâu vũng tối .
Cuộc đời bôn ba có hơn trăm tuổi ,
Gánh vác làm gì lắm nỗi ưu tư …?
Sông trôi ra biển nước chảy lừ đừ ,
Có ngăn được không vòng vo con tạo .?
Biết trước sau này có ngày nghiệp báo ,
Thênh thang đại hải tan nát cõi lòng .?
Thân phận bọt bèo mặn chát long đong ,
Đành phải buông tay chìm trong con sóng .
Đời là vậy đó gặp nhiều cay đắng ,
Vui lên đi cuộc sống chan hoà .
Trầm luân nhân thế tiếp nối đi qua ,
Chỉ có một lần thân ta tạm bợ …?
Tranh giành bon chen nào ai đành nỡ ,
Để cho tình mình đỗ vỡ tan hoang .!..?
Khi yêu mộng đẹp vẫn huy hoàng ,
Mà thực tế vào con đường oan nghiệt …!
Nếu biết thương nhau với tình chân thiệt ,
Lỡ có ngắn ngày giã biệt không quên .?
Tình cảm thiêng liêng phải có buồn phiền ,
Hình bóng trôi đi theo miền dĩ vãng …!
Ghi lại nơi ai nỗi niềm mang máng ,
Trong buổi đông tàn buồn chán lòng đau .!
Bao cảnh thân yêu ẩn hiện trong đầu ,
Để nhung nhớ về đâu hoang dại …?
Đêm buồn tỉnh nhỏ thành phố Antioch
California tháng 01 năm 1986