Trăng mờ soi xuống lòng sông ,
Hiu hiu gió thổi gợn dòng mây trôi .
Con thuyền bé nhỏ ngoài khơi ,
Bồng bềnh không biết cuộc đời về đâu .?
Yêu em trong buổi ban đầu ,
Gặp nhau trên bến đò chiều hoang vu .
Thu về thời tiết âm u ,
Vi vo thoáng lạnh vù vù gió bay …
Hỏi xem người ở đâu đây ,
Cho anh cùng với quấy rầy đưa chân .?
Xin thưa cha mẹ dẫn đường ,
Mổi lần ghé đến bà thường đón em .
Thôi thôi đừng có gần thêm ,
Lở ai thấy được hiểu lầm cho coi …
Em về bên ấy đi rồi ,
Thơ thơ thẩn thẩn đứng ngồi không yên .
Trông theo hình bóng yêu kiều ,
Tình như anh đã thầm yêu em rồi .
Tương tư gói kín trong tôi ,
Xin đem dâng hết cho vơi nỗi lòng .!
Đò đi đò đến cầu mong ,
Thương trao cho trọn dòng đời trôi theo …
Mặc cho lên suối xuống đèo ,
Đôi chân vẫn mãi một lèo bên em .
Trăng tàn sóng nước dịu êm ,
Dòng sông thầm lặng buồn tênh lững lờ .
Chuyện tình đôi lứa trong mơ ,
Đò đưa xin đón trên bờ bóng ai …
Gặp nhau trên bến ân tình
Thừa Phủ , Huế tháng 10 năm 1966