
Đời lạnh lùng cho lòng băng giá ,
Nhìn chuỗi ngày tàn tạ đi qua .
Mây mù giăng che sau cành lá ,
Mắt mơ màng dưới ánh chiều tà .
Trời ào ào đổ xuống cơn mưa ,
Tình em ngợp sóng vẫn chưa vừa .
Quyện vào lòng anh nghe nóng bỏng ,
Cùng nhau nối lại giấc mơ xưa .
Xa vắng mười năm đời đôi ngã ,
Khổ sở riêng ai sống thẫn thờ .
Cách biệt cô đơn sầu bao nã ,
Trong lạc loài phố vắng bơ vơ …
Mơ màng thiết tha lúc ban đầu ,
Đừng giận hờn ai oán lòng đau .
Mơ lên đi cho đời tươi sáng ,
Say sưa như thuở mới quen nhau …
Vòng tay mềm vụng về bỡ ngỡ ,
Cho hồn anh hoang dại ban sơ .
Lờ đờ mong manh từng hơi thở ,
Cái tuổi ngây thơ đã mong chờ .
Tình đẹp mãi không còn mắc vướng ,
Lây lất trong tuyệt mộng êm đềm .
Em không còn mơ hồ vất vưởng ,
Và tràn đầy ấp ủ trong đêm …

Kỷ niệm ngày vợ chồng đoàn tụ bên nhau
Antioch ,California ngày 25 tháng 6 năm 1989
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME