
Mừng ơi gặp gỡ lại hôm nay ,
Thứ ba , lần nữa lệ sum vầy .
Bạn bè ra đi một hai đứa ,
Thôi rồi mất mát biệt ly ai …!
Bảy mươi , chan hòa tình thắm thiết ,
Cuộc đời nào biết sẽ về đâu …?
Kẻ trước người sau ôi biền biệt ,
Ngậm ngùi thương tiếc , mối u sầu …!
Mai kia mốt nọ dù sao vẫn …
Xin hãy tìm về với cố hương .
Cùng chung chia vui niềm bất tận ,
Tưởng nhớ hôm nao dưới mái trường …!
Thương ca bài ” Học Sinh Đồng Khánh “
Du dương trầm bổng giọng ” Bạch Vân “.
Não nề làm sao nghe lanh lảnh …
Xót dạ lòng ai đã bần thần …!
” Trùng Dương Cách Trở ” thêm tập hai.
Tặng bạn , chia vui kẻ miệt mài .
Nói lên nỗi lòng buồn da diết ,
Đường xa quê mẹ ước ngày mai …?
Côi cút vợ con đành cách biệt ,
Đau lòng , tha thiết mộng sum vầy .
Mười năm cô đơn nào hay biết …?
Màn trời u ám xám mây bay .
Kỷ niệm này đây xin giữ lấy ,
Đêm về bên ấy để suy tư .
Nửa đời bôn ba buồn biết mấy .,
Trùng khơi thăm thẳm lắm sương mù …!
Ghi lại chiều họp mặt bạn bè tại nhà hàng” Vườn Ai “
Huế đầu đông ngày 25 tháng 11 năm 2015
( Nhằm ngày 15 tháng 10 năm Ất Mùi .)
Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME