
” Anh ra đi ,Huế mưa buồn não nuột , ” ( Lời thơ của em )
Chốn khuê phòng trống vắng buốt cô đơn !
Màn đêm le lói đom đóm chập chờn ,
Chiếc bóng bơ vơ lạc hồn thương nhớ !
Biết yêu ai muôn lời than thở ,
Nghẹn ngào chao ơi cách trở u sầu .. !…?
Cưu mang hình ảnh vạn nỗi thương đau ,
Hoài vọng , cầu mong , về đâu , tình vướng .?
Này hỡi chàng ơi , buồn riêng mộng tưởng ,
Mối u hoài vất vưởng suốt canh thâu .?
Có phải ông trên xui khiến tương cầu ,
Cập kè bên nhau ngọt câu tình ái …!…?
Dạt dào , nhấp nhô , bồng bềnh , bươn chải ,
Mặc cơn sóng tình cuốn mãi ra khơi …
Nổi lênh đênh trên con nước xa vời ,
Theo dấu chân chim nẻo đời tung cánh …!
SàiGòn mưa đêm phố chợ , ghi lại một vài …
dấu gót cuồng si …
Nguyễn Doãn Thiện
Ngày 29 tháng 11 năm 2015
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3