*258 / QUẠNH HIU

 

 

 

 

 

 

 

 

Biết tỏ cùng ai đêm dài trăn trở ,
Ngập cõi lòng thương nhớ đầy vơi .!
Người bỏ ra khơi sóng nước xa vời. ,
Biệt cù nơi đâu phương trời mất dạng .?

Ngọn đèn hắt hiu chiều hôm tản mạn ,
Dưới mảnh trăng mờ ảm đạm mây trôi .
Tội chi em , gánh chịu cảnh đời ,
Để quạnh hiu tình ai giong ruổi …!

” Anh đi , Huế mưa tràn ngập lối ,
Lạnh đưa về buốt xói hồn em .” (@)
Nghe đong đưa gió lộng bên thềm ,
Mịt mù ngoài kia ầm ầm sóng vỗ .

Người em yêu ngàn khơi nắng nỏ ,
Thấu cho chăng nỗi khổ hao gầy .?
Lỡ thương người số kiếp bèo mây.
Phải bơ vơ , cuộc đời đơn lẻ …!

Bóng tối âm u bầu trời vắng vẻ ,
Muôn ngàn vì sao chiếu hé tàn tre .
Hai đứa hôm nao âu yếm sau hè ,
Kỷ niệm biết bao đêm về bày tỏ …

Nào ngờ ngày nay chong ai vò võ ,
Hình bóng cheo leo đâu đó xa vời .
Chẳng biết thế nào biệt dạng tăm hơi ,
Trở lại cô phòng buồn rơi tĩnh lặng …

Nước mắt lưng tròng cửa hoang nhà vắng ,
Mất anh rồi lòng đắng ruột đau .
Nỗi niềm cô đơn thân gái u sầu ,
Một mình chơ hơ tìm đâu nhân ảnh …?…!

(@) Tâm tình vụng dại trên bờ yêu thương …

Một kỷ niệm buồn thời non dại
Yêu ai đơn lẻ đêm về quạnh hiu
MaCao , ngày 08 tháng 10 năm 1980

Huế mưa não nề dai dẳng buồn ghê
Ngày 06 tháng 12 năm 2015
Nguyễn Doãn Thiện

 

Trở về => Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME