
Xa thật rồi , Huế bùi ngùi tưởng nhớ ,
Dáng yêu kiều một thuở kiêu sa .!
Mặt đỏ hây hây thân thể đẫy đà ,
Em cười khúc khích mặn mà xinh xắn .
Ánh mắt âm u mơ màng sâu lắng ,
Thuyền tình lơ lửng lẳng lặng hồ thu .
Anh đang chơi vơi giữa khói sương mù ,
Hồn say sưa vi vu trời mây gió …
Mến thương ai nào ai muốn tỏ ,
Em chạnh lòng ngỏ ý chàng thơ …
Vương vấn tình si mong ước đợi chờ ,
Đắm đuối con tim thẫn thờ nhung nhớ …!
Nàng yêu ơi , vòng tay rộng mở ,
Suối tương tư trăn trở phủ sóng bờ .
Cõi hồn lây lất dồn cả ý thơ ,
Dạt dào du dương mơ hồ bao nỗi …
Ước muốn thiết tha tình ta tụ hội ,
Mộng duyên lành luyến ái bởi giấc mơ .
Hương Giang Núi Ngự đứng đợi sông chờ ,
Vạn dặm quan san nương nhờ bến cũ …
Giữ lại nghe em đường xưa phựơng rũ ,
Đã bao lần bày rõ chuyện yêu đương .
Mưa bay lất phất dưới bóng điện đường ,
Trầm trồ bên tai mùi hương trinh nữ .
Thời gian chóng mau biệt cù cách xứ ,
Nặng bước đăng trình khách lữ lê thê .
Buồn trông con nhạn tung cánh bay về ,
Một cõi bao la não nề xa lắm …
Huế đêm buồn lạnh lẽo mưa rơi ,
Mùa *đông lần thứ hai ở lại với Huế sau 36 năm .
Ngày 06 tháng 12 năm 2015
Nguyễn Doãn Thiện
*