Này hỡi em ,hẹn ngày trở lại ,
Huế u buồn tê tái niềm đau .
Một cõi bơ vơ tình vụng dại ,
Hồn xây ân ái đóng băng sầu …!
Bạt gió lưng trời cánh hải âu ,
Sông Hương cuộn sóng cuốn qua cầu .
Bọt bèo lênh đênh dòng định mệnh ,.
Bập bềnh trôi nổi biết về đâu …?
Vạn lời yêu mến ngày bên nhau ,
Vì sao nhỏ lệ để tuôn trào …?
Đừng nghe em đem lòng ai oán ,
Cuộc tình lãng mạn mãi về sau …!
Tạ ơn em tình anh cảm mến ,
Con tim dậy sóng phủ đất liền .
Dồn dập say sưa mình lưu luyến ,
Dạt dào bể ái ngập triều dương …!
Anh đi , SàiGòn âm u nắng ,
Gió lay buồn vắng bóng người thương .
Mắt mờ trông ai Huế mù xa lắm ,
Mưa ròng rã buốt lắng đêm trường …
Vẫy tay lần cuối cách biệt rồi ,
Nhìn vầng mây bạc vội vàng trôi .
Qua khỏi vùng trời quê ta đó ,
Buồn chi áo nảo lệ thầm rơi …
Sài Gòn buổi sáng ngày 16 tháng 12 năm 2015