Đất nước điêu tàn thời gian năm ấy ,
Cuồn phong gió cuốn đầy rẫy thương đau .?
Đè lên toàn dân tảng núi âu sầu ,
Nước mắt lan tràn chảy vào sông biển …!
Dã man nào hơn hành hung chém giết ,
Nhà cửa nát tan lưu biệt xứ người ..?
Hang cùng ngõ hẻm khắp cả mọi nơi ,
Trẻ nhỏ khóc la bò phơi xác mẹ …!
Có quên được đâu ngày dài tận thế ,
Mơ về hương xưa những kẻ sống còn còn …?
Làm sao tìm lại cái thuở vàng son ,
Máu đỏ loang đầy trên dòng nước mặn …!
Bão tố bập bùng từng cơn khát nắng ,
Tình thương mất hẳn biến thái lương tâm .
Ác mộng luân phiên lẫn vẫn đêm nằm ,
Mây buồn lang thang nhìn đất vần vũ …
Suối tuôn dòng lệ trôi về bản xứ ,
Ô hay chiến thắng uất ứ bại vong ..?…!
Tiềm tàng tự ái sĩ nhục nằm lòng ,
Trả thù cho vơi tâm can hả dạ …!
Quyền nắm trong tay tha hồ đấm đá ,
Bốn chục năm trời chết ngã chết nghiêng .
Tranh nhau cướp đoạt tài sản dân hiền ,
Hối lộ tham ô tống tiền trấn lột …!
Một cuộc di dân vô tiền khoáng hậu ,
Toàn cả Miền Nam nói giọng miệt ngoài …
Ngôn từ khó nghe ra vẻ phong oai ,
Áp bức lộng hành tung hoành chiếm phá .
Trình độ thấp hèn làm điều bất nhã ,
Một phường bát nháo chẳng thá gì dân ?
Súng đạn trong tay chúng cũng đéo cần ,
Địa ngục trần gian dầu sôi lửa bỏng …!
Con thuyền lao chao ào ào vỗ sóng ,
Cập bến tự do thế giới Thiên Đàng .
Nhìn lại quê nhà đau khổ lầm than ,
Vang tiếng kêu la dân lành vô tội …!
Nghĩ lại thân em chìm trong bóng tối ,
Nghìn trùng cách trở nức nỡ phũ phàng !
Ngậm ngùi thương nhớ bạc số lìa tan ,
Giọt lệ tuôn rơi bạt ngàn trông ngóng …!
Nuối tiếc làm chi cuộc tình vô vọng ,
Anh bỏ đi rồi lóng dóng buồn theo …
Bon chen được đâu cam phận đói nghèo ,
Một lũ ác ôn đèo trên xuống dưới …?
Bản chất con người làm sao sửa đổi ,
Bịnh hoạn nhất thời thì mới họa may …?
Tội nghiệp Dân ta gặp số lưu đày ,
Cho bọn tham quan tối ngày đục khoét …!
Antioch , California Ngày 17 tháng 4 năm 2016