*295 / XUÂN QUA NẮNG HẠ CHUNG HÈ …

Hôm nào mới xuân về nắng ấm ,
Mai xinh tươi vàng rậm đầu đường .?
Mùi hương lắng đọng còn vương ,
Tung tăng thiếu nữ phố phường xôn xao .

Chợt thấm thoát mà sao vội vã ,
Đã phai tàn nắng hạ lên ngôi .
Cành non trổ lá kết chồi ,
Vườn cây thấm nhụy trái trồi nhánh đâm .

Tiếng than thở thì thầm phượng vỹ ,
Tâm sự buồn thủ thỉ lo âu !
Tháng Năm vắng vẻ u sầu ,
Hè sang cách ngã còn đâu bạn bè …?

Nghe tha thiết vỗ về trai gái ,
Vai cập kề ưu ái thương trao !
Đôi mắt đắm đuối tuôn trào ,
Chia phôi tạm biệt ruột cào quặn đau …!

Chân thon thả qua cầu tha thướt ,
Bước song hành phía trước con sông .
Lênh đênh nước chảy xuôi dòng ,
Nhìn nhau ái ngại ngập ngừng con tim .

Liên hồi trống cuối niên thúc giục ,
Thấm lệ tròng , ấm ực tuôn rơi !
Bên em bịn rịn không lời ,
Má hồng ủ dột chơi vơi cõi lòng …!

Ghi lưu bút vài dòng lưu luyến ,
E thẹn thùng , xao xuyến thiết tha !
Nhìn nhau thấm ướt lệ nhòa ,
Cầm tay bịn rịn chan hòa yêu thương !

Chia tay buổi tan trường cách ngã ,
Tiếng ve sầu buồn bã bi ai !
Xót xa nhung nhớ u hoài ,
Dìu dắt sóng sánh ra ngoài triền sông .!

Trời dần tối ngàn thông soi bóng ,
Lời ngọt ngào ấm giọng : “ anh ơi ! ”
“ Xa xôi nơi phía chân đồi ,
Chúng ta san sẻ một trời yêu đương . .?…! “

Chiếc xe đạp dọc đường hai đứa ,
Thay phiên đi , đến nửa đoạn dài .
Vòng eo cơ thể dẻo dai ,
Cong lưng tiếp nối miệt mài bon bon .

Nhà vừa tới trống trơn cảnh vắng ,
Ánh chiều tà rọi nắng mái hiên .
Anh lo sắp xếp khắp liền ,
Vầng trăng rọi chiếu xuống miền hoang vu …

.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .

Mây ảm đạm mùa thu lảng vảng ,
Chợt thấy nàng vóc dáng no căng .
Nhìn chăm rạo rực , bất thần ,
Vui cười em bảo : “ vì gần hơi trai ? “

Say sưa âu yếm hình hài ,
Khác chi trái chín trong ngoài nở nang .
Gái trai tuổi mộng mơ màng ,
Âm dương hoà hợp lại càng đẹp đôi …

Một thời lưu luyến qua rồi ,
Ngồi ôm kỷ niệm nhớ người em yêu .
Nước mắt giàn giụa sớm chiều ,
Tình mình ngang trái nỗi niềm đắng cay …!

Yêu đương ngày tháng đong đầy ,
Vận hành con tạo đắp xây tình đời .
Nỗi buồn vây kín trong tôi ,
Năm mươi năm đã xa vời biệt tăm …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 4 năm 2016 .

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME