Trẻ nhỏ khóc than mặt mày ngơ ngác ,
Đói thèm sửa mẹ nước mắt tuôn rơi !
Căn nhà rách nát ngước thấy màn trời ,
Mưa gió thổi về nằm ngồi trên nước …!
Thế giới điêu linh kẻ nghèo bạc phước ,
Khắp mọi nẻo đường chạy ngược chạy xuôi .
Lứa tuổi thơ ngây vắng cả nụ cười ,
Học thói lưu manh trò chơi tàn bạo …?
Sống ở vĩa hè nhìn đời trơ tráo ,
Bắt nạt lẫn nhau lơ láo tình người …?
Móc tiền cướp của bỏ túi chao ơi ,
Một dám súc sinh khơi mào con nít …!
Thiếu mái gia đình nào ai tha thiết ,
Coi như mù giả điếc bất nhân .?
Mầm mống tương lai trong cảnh cùng bần ,
Dưới mắt nước ngoài xà bần Quốc Thể ..?
Chúng biết gì đâu , làm bất cần kể ,
Giành ăn giật túi đáo để ban ngày .?
Ngoại kiều du lịch lỡ bước đến đây ,
Khiếp vía một lần khó quay trở lại …?
Con đảng cha có quyền xuất ngoại ,
Qua Nhật , Hàn , vô loại khác chi .
Ăn cắp đủ thứ bất kỳ ,
Quy trình cướp đoạt bị đi ngồi tù
Nhục không mi ù lỳ trộm vặt ,
Dân Bắc kỳ lộ mặt đê hèn
Giết người bắt nạt thói quen ,
Đúng là bản chất thổi kèn bưng bô …
Và lâu lắm hồ đồ bịp bợm ,
Bảy mươi năm lớn lối hành hung . ( 1945-2015 )
Dã man hắc ám tháp tùng ,
Lai căn cốt khỉ ở vùng rừng sâu .
Đã u mê cứng đầu nói xạo ,
Nhờ tham tàn đánh tráo du sinh .
Sân si không biết phận mình ,
Mọi người xa lánh coi khinh ra gì .?
Cọng nô chẳng bao giờ sống thực ,
Quá thấp hèn thiếu học ngu lâu .
Gian tham mánh khoé cơ cầu ,
Buôn dân bán nước còn đâu giống nòi .
Tội đồng bào tàn hơi vất vã ,
Khổ khốn cùng nghiệt ngã không tha .
Con ông cha cháu mọi nhà ,
Tham ô công của nguy nga lâu đài .
Lũ côn an ra oai ngổ ngáo ,
Bày đủ trò bát nháo lùng dân .
Đi khắp bắt nhốt vô đồn .
Những ai đòi hỏi mọi quyền nhân sinh …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 01 tháng 4 năm 2016 .