Muốn quên đi con người muôn thuở ,
Nhưng trong lòng sóng vỡ nhấp nhô …!
Trôi trên dòng nước vô hướng bến bờ ,
Lênh đênh con đò dật dờ gió chướng …?
Kẻ em yêu ngoài vòng âm hưởng ,
Bước đường tình tơ vướng lao đao !
Thương thay số kiếp , thân phận má đào ,
Lây lất thuyền đời cuồng chao bão tới …!
Yêu da diết tuôn trào bao nỗi ,
Khỏi tầm tay chới với rã rời !
Khi chuyện tình chuyển biến lên ngôi ,
Cái buổi ban đầu nhìn thôi áy náy …
Gắn bó bên nhau kể từ dạo ấy ,
Rụt rè e lệ lúng túng hôm nao ?
Giọng nói run run nức nở thì thào ,
Dồn lên vành môi dạt dào ân ái …!
Điêu đứng theo ai vì ai vụng dại ,
Con tim thổn thức oằn oại đắm say …?
Trăng hoa kết nối dẫn mối tình đầy ,
Trọn kiếp còn ngây mùi hương trái cấm ?
Sóng gió ba đào dâng cao bất tận ,
Ngọt ngào du dương khói quấn sương chiều .
Mặc cho lửa tình đốt cháy tim yêu ,
Em đảo điên hồn xiêu muôn ngã …
Trót yêu đương cuồng si như đã ,
Thôi cũng đành ruột dạ cưu mang .
Tưởng vọng người đi mộng ước phũ phàng ,
Giọt lệ thương đau ngút ngàn thương nhớ …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 7 năm 2016
*