*310 / VỀ VỚI EM

Trở lại quê hương một chuyến dài ,
Đôi đường cách ngả vắng bóng ai ?
Em hỡi bên kia miền đất lạnh ,
Trong vòng tay ấm của ngày mai .
Ngoài trời quạnh hiu từng cơn đổ ,
Tầm tã tuôn rơi gió rì rào .
Thao thức canh tàn hồn trăn trở ,
Ước vọng đêm dài tình dâng trao .
Nhớ lắm nghe em lâu lắm rồi ,
Thời gian chóng vánh đã dần trôi .
Mình sẽ du dương tình ân ái ,
Dạt dào mộng đẹp mãi không thôi .!
Mùa đông lạnh lẽo một mình em ,
Lác đác mưa bay chảy qua thềm .
Hình bóng anh yêu còn xa lắm ,
Lưng tròng nhỏ lệ dưới màn đen …!
Thôi thôi xin đừng nức nức nở ,
Âu yếm tràn trề trả gấp đôi .
Ngọt ngào tương giao từng tiếng thở ,
Mây bay bàng bạc cuối chân đồi …!
Trên chuyến tàu suốt Huế SàiGòn về với em ..
Nguyễn Doãn Thiện
Qua nửa đêm ga Bình Thuận
Ngày 11 tháng 12 năm 2015 .
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME