*324 / ĐƯỜNG XƯA XÓM CŨ

Tháng ngày đi nhanh vùng trời mây xám ,
Hồn trôi lạc hướng muôn vạn vì sao .
Nghe mây khóc than , gió đánh ào ào ,
Ngẩn ngơ trở về đường vào xóm cũ .

Ngôi trường thân yêu đầu thôn nho nhỏ ,
Cây ngô đồng lá đổ úa vàng rơi .
Chợt thoáng hắt hiu xuyên ánh nắng trời ,
Hoàng hôn xuống dần chiều vơi chốn vắng …

Lớp học còn đâu , bây giờ yên lặng ,
Cô giáo buồn bỏ hẳn vượt trường xa …?
Theo bước chân quen qua buổi quan hà ,
Để lại nơi đây chan hoà thương tiếc …!

Từ độ biết nhau tình ta mãnh liệt ,
Anh bỏ xa rồi tha thiết buông xuôi …
Mây đen u ám che kín núi đồi ,
Nức nỡ em thôi nhìn đời bạc bẽo …!

. . . . . . . . . . . . . . . .

Xuân về lất phất mưa phùn lạnh lẽo ,
Nhìn nhau lần cuối thắt thẽo lệ rơi .
Ôi tê điếng không nói nên lời ,
Siết chặt vòng tay chuyền hơi ấm ớ …

Mềm nhủn lưng ong tình trong nức nở ,
Lệ trào than thở nhức nhối con tim .
Tha thiết thương yêu cách trở ưu phiền ,
Anh sẽ về đâu nơi miền hoang dại …!…?

Lỡ mối đa đoan đem nhiều ngang trái ,
Kiếp đọa đày thân gái đau thương …!…?
Bao nỗi vấn vương trong cuộc tình trường ,
Đến bây giờ tai ương đành mộng vỡ .

Về đi anh ngoài kia bão tố ,
Xa muôn trùng sóng vỗ nhấp nhô .
Hôn anh lần cuối vĩnh biệt đôi bờ ,
Đau khổ riêng ai tình thơ một thuở .

Khi đã yêu đương ngày đêm nhắc nhở ,
Mộng lành nhung nhớ sao nỡ chia phôi !
Để lại riêng em tiếc nuối tuổi đời ,
Người đã ra khơi trời ơi đằng đẵng …!

Gặp lại lần cuối trước khi từ biệt Quê Hương
Huế , Ngày 24 tháng 01 năm 1980
Ghi lại ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California USA