Tháng năm tàn thân tra cặm cụi ,
Sáu chục năm rồi lụi cụi buông xuôi .
Mặc cho thế sự khóc dở lỡ cười ,
Thời gian vi vu tuổi đời hấp hối …
Lần lượt ngày đêm kẻ lui người tới ,
Bạc phai màu giả dối thế gian …?
Lừa gạt chi nhau cảnh giới muôn ngàn ,
Cùng một tuyến dài dặm đàng cất bước …
Lăn lóc lề đường nằm kề phía trước ,
Mỏm đá buồn hằn học phủ rêu xanh ?
Nhìn trời mây thác đổ qua ghềnh ,
Gió mát thoáng đưa bồng bềnh giấc ngủ .
Cây Thông già oằn mình thân rũ ,
Nhìn mây trôi vần vũ phong ba .
Trăng soi mờ ảo sau buổi chiều tà ,
Bóng tối âm u rừng khuya lá đổ .
Thế sự bất an thay người tiếm chỗ ,
Khơi hận thù vỗ sóng lên cao .?
Trùng khơi khóc than biển động tuôn trào ,
Bể khổ trầm luân lao chao dòng nước …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch ,California Tháng 12 năm 2006
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3