Sung sướng chi đây khung trời tạm sống ,
Ta ngu ngơ giữa phố chợ sóng người .?
Không chen chúc lấn lướt ngược xuôi ,
Lâu đài nguy nga khắp nơi hoành tráng .
Khu thị tứ cư dân nhìn ra choáng váng ,
Như đổi đời đói khổ bao tháng ngày .
Thực tế từ một xã hội khốn thay ,
Được cứu từ những bàn tay gian ác …
Khổ than ôi cuộc đời mất mác ,
Trong vùng hắc ám năm tháng điên đầu ?
Côn trùng khóc than thiếu chỗ nương thân
Bụi bờ phát hoang đồng khô cỏ cháy ?
Bình Điền , Khe Điên rằng đây hết thảy ,
Đốn ngã cây rừng cóc nhái di cư .
Nhường nơi tổ tiên người lên quy tụ ,
Cái chòi đơn sơ gió đánh vù vù …
Chiếu đắp thay mền làm sao cho đủ ,
Rét tha hồ thấm lạnh ruột non già ..!
Miếng vải che mưa nhìn mây vần vũ ,
Ướt đầu lầm lũ như những bóng ma .?
Quê hương nơi phương trời quê cũ ,
Trên đất người viễn xứ bôn ba .
Đêm nhìn đèn điện mắt đổ quáng gà ,
Tối tăm lâu ngày mù lòa quen thói …!
Kiếp lưu đày biết đâu lui tới ,
Hồn lạc lối giữa ngã bảy ngã ba .?
Xui khiến chi ai sau buổi quan hà ,
Bước luân lưu qua miền xa quê lạ …?
Đất lạ xứ người hội nhập có ta …
California Ngày 20 tháng 01 năm 1981
Nguyễn Doãn Thiện