Mấy mươi năm trở về quê mẹ ,
Đường làng Mỹ Xá ngã rẽ sông xanh .
Con nước loanh quanh qua phía Quãng Thành ,
Chạy mãi vòng vo cùng vành Thủ Lễ .
Đất Sịa mênh mông một vùng sông bể ,
Bước đến Khuông Phò gió khẻ lao xao .
Qua đò Bến Tu sóng vỗ rì rào ,
“Phá Tam Giang hôm nao đã cạn “.
Cha già thương yêu cuộc đờI quá vãng ,
Người âm thầm thanh thản biệt ly …
Thương thay cháu nội trông ngóng còn gì ,
Giã biệt trần gian ra đi lần cuối .
Trèo non mộ cao lần theo con suối ,
Đèo heo vượn hú gió thổi mây ngàn .
Đồi thông bát ngát rung tiếng rền vang ,
Cảnh vật thiên nhiên hiên ngang hùng vỹ .
Gần hai mươi năm đất người xứ Mỹ ,
Sống lang thang thiếu kẻ thân tình .?
Cuộc đời trôi nổi chẳng khác điêu linh ,
Nhìn đám mây bay dưới vành trăng sáng …!
Thăm mẹ lần cuối trước khi Người nhắm mắt .
Ngày 20 tháng 12 Âm Lịch năm 1998