*329 / TÌNH SẦU MỘNG ƯỚC

Từng giọt mưa rơi dưới màn đen tối ,
Trên đường lầy lội vắng cả bóng người .
Cất bước hôm nào hai đứa song đôi ,
Dưới mái chung đầu đêm trời lạnh cóng .

Một thuở quen nhau tràn đầy thơ mộng ,
Con tim dạt dào lay động dâng trao !
Vụng dại yêu thương nức nỡ thì thào ,
Ân ái say sưa dạt dào tơ vướng .

Mù tịt ra khơi hồn em vất vưỡng ,
Đau đớn riêng côi anh vẫn miệt mài ?
Canh khuya đổ lệ ước vọng ngày mai ,
Cuộc đời biết đâu bi ai bể khổ …?

Sa vào lưới tình phải chăng mệnh số .
Hầu như lạc lối trong chỗ mù sương …?
Say đắm bên nhau bão tố điên cuồng ,
Người bỏ ra đi trùng dương bạt gió .

Trống vắng chiều hôm ngồi trông than thở ,
Vì yêu người thống khổ ruột đau ?
Nhìn áng mây trôi lướt sóng qua cầu ,
Nối tiếp bồng bềnh về đâu tuông chảy …?

Mười mấy năm qua tình em chẳng thấy ,
Không vội trách chi , thương mấy nằm lòng .
Hình bóng anh yêu cách biệt cầu mong ,
Ước mộng trong mơ chỉ hồng xe thắm .

Một cõi bơ vơ buồn chi buồn lắm ,
Em bàng hoàng mắt nhắm ngẩn ngơ .
Tay cầm tay dưới ánh trăng mờ ,
Hơi lạnh tràn về tình thơ nóng bỏng …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 10 tháng 3 năm 2016 .