Đường lên Linh Mụ núi đồi cao ,
Hương Giang vắng lặng gió thì thào .
Ba mươi lăm năm đời biệt xứ ,
Nhìn lại quê hương lệ ứa trào …!
Vi vu cành lá tiếng lao xao ,
Giang sơn một dãi tự thuở nào ?
Mặc cho thiên thời đà chuyển biến ,
Huế vẫn hiền hoà đẹp biết bao !
Chênh vênh ngọn tháp ở trên đồi ,
Thăm thẳm dòng sông bóng nước soi .
Bên kia bờ trông cồn cát trắng ,
Canh khuya gà gáy vọng khắp nơi …
Xuống đồi Văn Thánh những mái nhà ,
Lam chiều ngất ngưỡng tự miền xa .
Èo ẹt heo kêu chim ríu rít ,
Màn đêm rớt xuống ánh chiều tà …
Về Văn Lâu bến vắng đò đưa ,
Giọt phùn lất phất trẫy gió lùa .
Nhìn lên không trung nền xanh biếc ,
Đò trôi lơ lững dưới cơn mưa .
Phố cũ đường xưa ngõ vắng teo ,
Trăng khuya tàn lạnh chiếu truông đèo .
Bao kẻ lầm than vì cuộc sống ,
Hai sương một nắng vẫn đói nghèo .
Huế buồn ray rức biết bao nhiêu ,
Thương thay thân phận khó đủ điều .
Thiên tai hạn hán người than thở ,
Mưa rơi gió táp cũng yêu kiều …
Trở lại về Huế yêu thương lần thứ hai
Thuận Hoá ngày 02 tháng 6 năm 2008