Huế Đô ơi hàng mù u rợp bóng ,
Cân nhãn xanh tươi che nắng chiều tà .
Mái tóc dài trong gió thướt tha ,
Để thương nhớ trong ta trông vời vợi …
Đường Lê Lợi phượng rơi còn đỏ ối ,
Thuở ngày xưa nắng nổi giữa trưa hè .?
Mắt u buồn theo nhịp bước lê thê ,
Để lưu luyến hồn về bay theo gió .
Hương sen thơm lừng sau hồ Đại Nội ,
Nơi chúng mình thường lặn lội bên nhau .
Nào vui buồn trông nhớ thuở ban đầu ,
Lưu kỷ niệm tràn đầy tàn canh mộng …
Bến đò Văn Lâu mong chờ tiếng trống ,
Buổi tan trường lóng dóng được cập kê .
Ai dìu em hai bóng nẻo đường về ,
E lệ tung tăng lên tà áo trắng …
Mấy chục năm rồi ngàn phương dãi nắng ,
Tự đáy lòng chuốc đắng chia phôi …!
Người yêu ơi nhung nhớ mãi xa vời ,
Mà đợi chờ ,ai hay đời hiu quạnh …!…?
Những kỷ niệm xa xưa một thời thanh xuân
trên vùng trời quê mẹ …
California USA Ngày 17 tháng 02 năm 1986