Buốt vi vu non cao sầu vọng ,
Mây mịt mù cuộn sóng ra khơi ..!
Ngàn năm khao khát sừng sững giữa vời ,
Ôi nhung nhớ tình tôi không trở lại …?…!
Mình thương yêu mặn nồng tê tái ,
Bước sơ khai ái ngại lệ trào …
Em lững lờ trống nhịp lao xao ,
Về nơi đâu phương nào vô định …?
Cao đỉnh nhìn trông ngoài khơi u tịch ,
Hoàng hôn xuống chiều tím tung bay .
Hồn trôi lạc lối một bóng hao gầy ,
Khắc khoải mong chờ trùng vây ngăn lối …!
Cây bơ vơ mơ lá về cội …,
Chuyện tình buồn dạt tới miền xa ?
Nước mắt đong đầy từ buổi can qua ,
Giấc mộng sum vầy trôi ra dòng nước …!
Em ung dung cùng ai nhịp bước ,
Suối róc rách chảy trước lưng đèo .?
Núi trông vời vợi đau khổ cheo leo ,
Phụ chi ai ôm lòng theo bóng …!
Tình nghĩa yêu thương còn chi ,mật đắng ,
Nàng bỏ đi rồi đăng đẵng cách chia …
Mây trôi bàng bạc dưới ánh trăng lìa ,
Có biết chăng không hồn kia vụn vỡ …!…?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 3 năm 2016 .