Hỡi nàng xuân lòng ta đầy sặc sỡ ,
Muôn cánh hoa tươi thắm nở trên cành .
Từng đàn ong bướm dưới lọng trời xanh ,
Tình biệt ly bao năm rồi cách trở .
Xa bờ bên kia lòng ai nức nỡ ,
Sợi tơ buồn trăn trở cuối chân mây .
Hiu hắt đời em vóc dáng hao gầy ,
Nuốt lệ thương đau tháng ngày cách biệt .!
Lận đận đời anh bao niềm luyến tiếc ,
Bỏ lại đằng sau tha thiết ngăn đôi .
Mùa đông tơi tả muôn ngả núi đồi ,
Huế em xa vời bầu trời mây tím .
Nơi chốn quê người lạnh lùng da diết ,
Đìu hiu phố ngủ trùng điệp rừng thông .
Tuyết phủ bao quanh trắng toát cánh đồng ,
Độc bước cô hành long đong vạn lối …
Ấp ủ bên em ngút ngàn trăn trối ,
Bao nỗi sầu tiếp nối kiếp đi hoang .
Lê thê chiếc bóng thương nhớ vô vàn ,
Hãy vui lên canh tàn bừng ánh sáng …
Anh ước mơ bay về vùng dĩ vãng ,
Hằng đêm tản mạn cùng mẹ con em .
Phảng phất đâu đây tình nghĩa êm đềm ,
Rót nhẹ vào tai ngọt mềm muôn thuở …
Bóng trăng soi hồn trôi mờ tỏ ,
Em đợi chờ thấy rõ cả chân dung .
Có phải anh không nhung nhớ muôn trùng ,
Âu yếm vòng tay nỗi mừng khôn xiết …
Ước mơ được gần bên em …
Antioch,California Ngày 09 tháng 02 năm 1988