Một mảnh tình trôi ngày xa xưa ấy ,
Thắm thiết nào hay cách trở xuân thì .
Giọt lệ trầm mi uất nghẹn người đi ,
Đôi ngã chia phôi phân kỳ lữ thứ …
Cát bụi phong trần trên đường viễn xứ ,
Mắt lưng tròng sầu nhớ biệt mù tăm .
Mang theo kỷ niệm cuộc sống âm thầm ,
Phải số lưu vong dãi dầm sương nắng …
Nỗi cô đơn ê chề đời hoang vắng ,
Mây âm u vây chắn bóng hoàng hôn .
Lang thang dấn bước dưới giọt mưa dồn ,
Lững thững về đâu vùi chôn dĩ vãng …
Bầu trời bao la mây bay lãng đãng ,
Mãi nhớ nhung cay đắng phũ phàng .
Tình ta chớm nở sớm vội lìa tan ,
Gặp gỡ đầu tiên Thiên Đàng mong ước .
Cạn chén ly bôi tình trôi sướt mướt ,
Đau đớn riêng mình bạc phước bi ai ?
Thương mến biết bao định mệnh an bài ,
Dang dở u hoài sầu tai vạn kiếp …
Một thuở thương yêu chung đầu nuối tiếc ,
Mắt mơ màng tha thiết được tình đôi .
Siết chặt vòng tay bay bổng chân trời ,
Diệu vợi đam mê tình ôi nóng hổi …
Sóng lướt lên cao bồng bềnh biển nổi ,
Em tung hoành trong suối mát lòng anh …
Sao lại ra đi rũ áo cho đành ,
Tình đời lênh đênh bồng bềnh không bến …!
Mộng đẹp xa vời sao không nghĩ đến ,
Thương yêu quý mến ở cuối sân trường .
Dập dìu tung tăng đồi núi ruộng nương ,
Nụ hôn du dương siết vòng môi thắm …
Trìu mến dâng trao càng thêm say đắm ,
Hồn dây dưa ân ái chốn mây ngàn .
Em có ngờ đâu thân phận trái ngang ,
Giã biệt chia tay ngút ngàn sương gió …
Sầu ly hương buồn tưởng nhớ ,ghi lại …
California ,USA ngày 08 tháng 01 năm 1981
Nguyễn Doãn Thiện
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3