Tình cờ nhìn em đi qua sau ngõ ,
Anh giật mình e thẹn ngó vu vơ .
Thơ ngây vác mặt trông ánh trăng mờ ,
E ngại làm sao trông chờ mắc cỡ .
Trời xui thay được gần gặp gỡ ,
Tim phập phồng hơi thở nôn nao .
Nghe như lo lắng cồn cào.
Mà sao sung sướng dạt dào ước mơ …
Trên cành cao sương mờ vây ám ,
Trông lờ mờ muôn ánh sao đêm .
Vi vu gió đánh song rèm ,
Cùng em trò chuyện ngoài thềm thiết tha .
Đầu làng xa tiếng gà xao xác
Ôi thời gian bàng bạc qua mau .
Chia tay bịn rịn âu sầu ,
Mình chưa nói hết những câu ân tình .
Yêu thương nhau bóng hình tơ tưởng ,
Suốt canh tàn vất vưỡng không yên .
Trông sao gặp mặt liền liền.
Thỏa lòng mong đợi làm phiền em yêu …
Gần hôm nay trăm điều hẹn ước ,
Anh mơ màng mộng được thành mây .
Trên cao lượn gió ban ngày ,
Cùng bay vào mộng mê say dại khờ …
Sóng nhấp nhô bên bờ hoa dại ,
Nơi con thuyền quằn quoại yêu thương .
Sao hôm soi sáng đầu giường ,
Vòng tay trìu mến dặm trường cheo leo .
Trăng xuống dần truông đèo khuất bóng ,
Suối lên đầy cuộn sóng lao xao .
Lòng em phơi phới dâng trào.
Yêu đương mong mỏi núi cao trông chờ …
Đêm bơ vơ trên bờ hoang vắng ,
Đôi nhân tình nắn nót canh tàn .
Bước đầu ái ngại giao hoan
Đôi mắt đắm đuối lệ tràn hương trinh …
Em ngất ngây rùng mình trăn trở ,
Hỏi anh rằng mấy thuở yêu nhau .
Bấy nhiêu mộng đẹp ban đầu ,
Chúng mình âu yếm chẳng cầu riêng tư …?
Đã yêu thương cho dù ngang trái ,
Cuộc tình này nhớ mãi dài lâu .
Mai sau biết có cơ cầu ,
Đừng quên ân ái nhiệm mầu hôm nay …!…?
Chuyện tình da diết in sâu ,
Những gì em nói bước đầu thân trao…!
Nguyễn Doãn Thiện
California USA tháng 8 năm 1983