*393 / HÈ VỀ

Nghe sầu ,ve réo giữa ban trưa ,
Như muốn than van tiếng gọi mùa .
Dưới bầu trời muôn hoa đua nở.
Xuân chưa tàn vọng tiếng xa đưa .

Ngày hai buổi đạp xe tới trường ,
Ngàn hoa phượng rực ,ngát mùi hương .
Khắp cả không gian màu đỏ ối ,
Rạo rực trong ai giữa phố phường .

Hừng đông chiếu rọi tỏa ánh vàng ,
Trên đường cất bước nắng chói chang .
Mùa hè sang tưng bừng sắp đến ,
Khoe sắc hồng thắm đỏ hai hàng .

Mai ra về người đi đôi ngã ,
Tạm biệt nhau lưu bút ngày xanh .
Ghi vội vài dòng buồn khôn tả ,
Đau như chim nhỏ bỏ xa cành .

Ngây thơ non trẻ tình học trò ,
Thương thương nhớ nhớ thấy buồn lo .
Nói sao đây khi mình tạm biệt ,
Nhìn chăm chan chứa buổi dại khờ …

Bao nhiêu kỷ niệm lúc ban đầu ,
Xa xôi ba tháng biết về đâu ?
Nhung nhớ vấn vương lòng lưu luyến ,
Sánh bước song đôi mộng tương cầu .

Tuổi măng non ngỏ hầu trong trắng ,
Yêu đương rồi sợ vắng dài lâu .
Chia tay rướm lệ âu sầu ,
Phân ly cách trở canh thâu mơ màng …

Nguyễn Doãn Thiện
Huế , tháng 6 năm 1962