Ngoảnh mặt chia ly lệ ướm sầu ,
Đôi ngã hai đường cách biệt nhau .
Rảo bước người đi đời hiu quạnh ,
Bồng bềnh vô định giữa đêm thâu …
Ngàn trùng mênh mông nơi nào đến ,
Chim đàn xa mẹ cánh lao chao .
Phiêu bạt biển khơi không bờ bến ,
Mặc cho sóng cuốn cuộn dâng trào …
Nhìn trời non nước đám mây trôi ,
Xa xa mất hút cảnh núi đồi .
Lồng lộng bao la chiều tắt nắng ,
Sương dày vây phủ giữa mù khơi .
Nhớ bữa hôm nào dưới mái hiên ,
Lưng tròng nhỏ lệ mối ưu phiền !
Tức tưởi nhìn nhau sầu ly biệt ,
Biết nói làm sao hết nỗi niềm …
Những muốn dằn sâu lòng tê tái ,
Con đường lưu lạc vẫn long đong .
Nhưng sao hình bóng yêu thương mãi ,
Lẫn vẫn loang quanh chảy tuôn dòng .
Bầu trời sáng rực dưới ánh hồng ,
Chiếc thuyền cập bến chợt hừng đông .
Tấp nập bóng người dân bản xứ ,
MaCao vùng nhượng địa Bồ Đào …
Thân phận cô đơn trong đời sống ,
Tiếp tục lang thang vạn nẻo sầu !
Bên bờ thương yêu bao hình bóng ,
Vác mặt trông xa sóng bạc đầu …
MaCao vùng đất tạm dừng …
Ngày 20 tháng 02 âm lịch năm 1980