Mấy chục năm lâu lắc lắm rồi ,
Thuở thời trẻ dại tuổi rong chơi .
Cầm tay níu áo tìm cút bắt ,
Ngây thơ trong trắng lòng thảnh thơi .
Ánh trăng chênh chếch qua đỉnh đầu ,
Đùa vui chạy nhảy vẫn bên nhau .
Ai còn nhớ chăng thời nho nhỏ ,
Mười ba mười bốn chưa biết sầu .
Em lên mười sáu mộng mơ đầy ,
Dậy thì mơn mởn má đỏ hây .
Kề vai cấp sạch đến trường lớp ,
Ước hẹn song đôi ngày lại ngày …
Đã thương trao những lá thư tình ,
Lời hay ý đẹp mộng xinh xinh .
Nắn nót từng câu đầy trang giấy ,
Yêu mến nhau như bóng với hình .
Kỷ niệm êm đềm từ độ ấy ,
Nào thương thương giận lẫy tủi hờn .
Lo lắng lòng anh em nào thấy ,
Tình này lai láng còn gì hơn …?
Rồi biệt tăm người đi xa vắng ,
Bỏ trường xa lớp cả tình anh .
Sau một mùa hè dài đăng đẵng ,
Không lời từ giã mộng tan tành .
Nàng đã đi rồi chẳng trở lại ,
Trước cảnh dập dìu thấy cô liêu .
Tình yêu vấp phải điều ngang trái ,
Cho thật nhiều nhận khổ bấy nhiêu …
Thời năm xưa tình thơ tuổi dại ,
Nỡ lòng nào mà lại ra đi .!
Yêu đương ước mộng xuân thì ,
Nửa đường dứt gánh còn chi , phũ phàng !
Huế hè về phượng đỏ năm 1963