*422 / MỘNG XA VỜI

Yêu mến nhau bước đầu ngần ngại ,
Đếm từng ngày tháng nguyện cầu mong .
Nặng ân tình vòng môi nhớ mãi ,
Âu yếm thương trao ngập cõi lòng …

Suối tóc mềm mê hương tình ái ,
Ôi ngây ngất mơn trớn dạt dào .
Thân nõn nà thơm mùi cỏ dại ,
Ngàn khơi lộng gió vượt lên cao .

Em cô đơn bóng rũ bên đường ,
Hồn lênh đênh bể ái yêu đương .
Thuyền tình chơi vơi cuồn cuộn sóng ,
Mãi trông chờ bến vắng ngàn phương .

Tình yêu ngang trái vạn niềm đau ,
Trời cao xui khiến khéo cơ cầu .
Cách mặt xa chờ hàng giây phút ,
Tàn đêm giọt lệ suốt canh thâu …!

Thôi rồi người yêu đi biền biệt ,
Em về chốn cũ ngọn đèn chong .
Đọc lại dòng thư lời tha thiết ,
Còn gì đâu nữa để hoài trông …

Nguyễn Doãn Thiện
California USA Tháng 9 năm 1987