Nhan sắc mặn mà mơn mởn thua ai ?
Mà sao số phận đau đớn lạc loài ,
Nắng dãi mưa dầu u hoài chua chát !
Nối giữa lòng sâu con sông bát ngát ,
Đã lỡ cưu mang thân xác cây cầu .
Trường Tiền mấy nhịp từng trải bể dâu ,
Cam chịu nặng nề mình đau chuyển bước …
Tháng năm trôi theo dòng người lũ lượt ,
Những chuyến đò xuôi ngược biển khơi .
Vác mặt trông nhau cúi lặng nhìn trời ,
Vĩnh biệt ra đi xa vời đại hải …
Cuộc sống kéo dài gặp nhiều ngang trái ,
Chiến tranh ào ạt bom rải phủ đầu .
Quân đổ hàng ngang xuống bến Văn Lâu .
Điêu đứng tan hoang giọt sầu bi đát …!
Mậu Thân tràn về tàn quân cọng sản ,
Trên đường tháo chạy cố rán phá cầu .
Thật đắng cay tan tác buồn đau ,
Trường Tiền yêu thương chìm sâu kiếp nạn …!
Chơi vơi trên dòng mưa rơi lạc đạn ,
Tội tình chi thê thảm đoạn trường !
Thân thể suy tàn thật quá tang thương ,
Cuộc sống tươi vui dập vùi sương khói …
Khổ cho tình người ngày đêm mong mỏi ,
Kết nối thương yêu lo ngại đôi bờ .
Những buổi chiều vàng vắng nón bài thơ ,
Trông theo dòng đời bơ vơ nhỏ lệ …!
Đất nước Miền Nam gặp nhiều dâu bể ,
Quân giặc tràn vào đáo để tham lam .
Bắc man sắc máu chém giết hung tàn ,
Cướp của dân lành mang ra làm vốn ?
Bốn mốt năm rồi trần ai khốn đốn ,
Chúng ùa vào như chốn rừng hoang !
Phân chia giành giật khắp xóm khóm làng ,
Sống chết mặc bây vòng vàng cướp hết …
Lũ đói cơm , ngoài Bắc dỡ chết ,
Sống đọa đày khô đét thiếu ăn !
Vô Nam sung sướng triệu phần ,
Ba hoa nói dốc lòi thân ngu đần ….
Tội tình chưa mất dần sông núi ,
Bán cho tàu lòn cúi bưng bô .
Còn chi đất nước cơ đồ ,
Một bầy khuyển mã cuồng hồ súc sinh …
Nguyễn Doãn Thiện
California USA ngày 10 tháng 4 năm 2017