Huế của tôi xa vời trông ngóng ,
Buổi tan về lối mộng theo ai ?
Mon men cảnh vắng đường dài ,
Kim Long rợp bóng trông hoài còn xa …
Bốn mươi năm tình ta lũ lụt ,
Gió ê chề phùn phụt mưa bay .
Cong lưng chân đạp ngập đầy ,
Mênh mông nước lớn bủa vây bốn bề .
Ngoài bờ sông tràn trề gợn sóng ,
Bạc pha màu lồng lộng dâng cao .
Nôn nao biết tính thế nào ,
Quanh làng xấp xỉ đã vào tới sân …
Gần đến nhà bần thần trong dạ ,
Nghe cõi lòng loạn xạ lung bung .
Vi vu bão đánh bập bùng ,
Nhìn vô song cửa ngại ngùng tái da .
Bên căn phòng lập loà leo lét ,
Ngó xuống nhà mùi khét lây la .
Sau lưng tóc mướt lượt là ,
Vội vàng gõ cửa ngoãnh ra em nhìn .
Nụ cười ẩn hiện con tim ,
Trông như bối rối anh chìm trong mơ …!
Vòng tay lay động mong chờ ,
Ôm chằm nức nỡ ngẩn ngơ não nề .!
Bếp lửa hồng đê mê vụng dại ,
Thịt da mềm oằn oại môi trao.
Ngất ngây má phấn hồng đào ,
Hồn bay khấp khởi lạc vào rừng tiên …
Ngoài mưa bay trời đêm âu yếm ,
Thở dập dồn tới bến yêu đương .
Lăn lóc quấn quýt quay cuồng ,
Căng đôi bồng đảo mùi hương dạt dào .
Kỷ niệm xưa làm sao quên được ,
Em có chồng mộng ước tiêu tan .
Mỗi lần nước phủ nghênh ngang ,
Mơ màng tưởng nhớ cùng nàng nâng niu …
Một thời lâu lắc của Huế chìm vào quá khứ .. .
Năm 1967
Ghi lại California Ngày 12 tháng 4 năm 2017