Yêu thương nàng hiện về giấc ngủ ,
Bóng hình hài ấp ủ đêm thâu .
Em bâng khuâng mở lối ban đầu ,
Ươm ướm môi hồng tình sâu hé mở …
Mê hoặc cuồng si hồn say trăn trở ,
Băng rừng lội suối hướng lộ truông đèo .
Đi vào sơn động lên xuống cheo leo ,
Bầu trời bao la trăng treo trước ngõ …
Mây ùn ụn trôi chiều hôm sáng tỏ ,
Nghe ào ào sóng vỗ ngoài khơi .
Hầu như biển lộng sóng gió tơi bời ,
Em miên man tình đời giấc mộng .
Vội vàng ghì lên bờ môi nóng bỏng ,
Ngực phập phồng ngập ngọng làn hơi .
Ngọt ngào hương yêu tha thiết tuyệt vời ,
Dập dồn ngất ngây màn trời sương tối .
Bão tố phong ba trùng dương trôi nổi ,
Nàng vẫn say sưa trong cõi ta bà…!
Từng cơn sóng cuộn giữa biển bao la ,
Nhìn anh hồi lâu thiết tha chìm đắm …
Tình đến bên nhau vòng tay nồng thắm ,
Mình đã chuyền quanh hơi ấm dạt dào .
Tuy chỉ là mơ mộng mị chiêm bao ,
Lưu lại niềm đau lệ trào nhung nhớ …!
California USA Tháng 6 năm 1988