Ga chiều sương lạnh tiễn em đi ,
Buồn ơi giã biệt nói năng gì !
Nhìn nhau như muôn lời bày tỏ ,
Tay lạnh cầm tay cũng bởi vì …
Ở đây đường mòn kề ngõ hẹp ,
Đìu hiu căn gác bóng cô đơn .
Thời gian chậm rãi chôn ngày tháng ,
Âm thầm lê nặng bước héo hon .
Đâu đây gói gém mối tình thâm ,
Hàng đêm mong mỏi gọi tên thầm .
Sẽ bay cùng về tìm khát vọng ,
Lưng lững trên cao chín tầng mây …
Phố buồn hiu hắt giữa hoang vu ,
Hai con đường sắt vẫn mịt mù .
Thời gian quạnh quẽ vào sương gió ,
Én vờn mây cuộn cuối trời thu .
Lời nói thuỷ chung thường trao gởi ,
Dòng đời lang bạt lắm phôi pha .
Lòng dạ đa mang đâu nghĩ tới ,
Ai người quên lãng lòng thiết tha …?
Đơn phòng cô lạnh mộng canh dài.
Biệt tăm bóng dáng tỏ cùng ai .?
Áo bạc ân tình xưa rách nát ,
Chẳng hay số kiếp dẫu an bài ….!
California USA Tháng 12 năm 1988