Ánh trăng chênh chếch ở đầu cành ,
Đám mây lơ lững dưới trời xanh .
Nhớ ai , ai nhớ đêm sương lạnh ,
Thoáng nghe thấp thoáng ở bên mành …
Núp lén nhìn trông mấy buổi liền ,
Tiếng cười trong trẻo thật hồn nhiên .
Người em xinh đẹp làm sao ấy ,
Nết na ăn nói lại ngoan hiền .
Tha thiết làm quen đã mấy niên ,
Ôm sầu mộng tưởng để ưu phiền .
Chưa dám hé môi câu tình tứ ,
Mà lòng dậy sóng đã yêu yêu ..
Cười vui rộn rã dưới trăng thâu ,
Thơ ngây trong trắng chớm yêu đầu .
Đắm đuối ai hay đời hiu quạnh ,
Thoáng buồn man mác biết về đâu …?
Tình ái cưu mang giấc mộng sầu ,
Đi theo dòng nước tựa bóng câu !
Ôm nỗi cô đơn mà nuối tiếc ,
Khác chi ngọn lá chảy qua cầu …!
Tình em nho nhỏ bỏ sang ngang ,
Chuốc lấy chua cay kiếp phũ phàng .!
Trăn trở vì ai đêm nhung nhớ ,
Trôi theo con nước mộng lìa tan …!
Nhớ chuyện , ngày với em ….lâu lắc …
Antioch ,California USA ngày 18 tháng 4 năm 2017